Nước mắt Quỳnh Long

Thứ năm, 19/12/2013 09:42

(Cadn.com.vn) - Sau gần 10 ngày không liên lạc được với chiếc tàu NA 93240TS, người thân của 8 ngư dân mới trình báo với cơ quan chức năng. Hiện tại, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 thi thể ngư dân trôi dạt trên biển, 6 ngư dân còn lại vẫn còn mất tích. Xóm chài nghèo xã Quỳnh Long, H. Quỳnh Lưu (Nghệ An) chưa bao giờ nhuốm màu tang thương đến thế.

Tìm thấy 2 trong số 8 ngư dân mất tích

Sau nhiều năm làm thuê và tích lũy được một ít vốn, thuyền trưởng Bùi Hoàng Hiệp cùng với 4 bạn thuyền khác cũng đã vay mượn thêm và sắm được con tàu NA 93240TS trị giá 1,2 tỷ đồng, công suất 350 CV. Chuyến đi biển đầu tiên thành công ngoài mong đợi. Ngày 3-12, lần thứ 2 chiếc tàu cá NA 93240 TS căng buồm ra khơi cùng với 8 ngư dân ở xóm Minh Thành, xã Quỳnh Long, H. Quỳnh Lưu. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, đối diện với sóng gió và thời tiết khắc nghiệt khoang thuyền đã đầy ắp cá.

Đến 4 giờ ngày 10-12, khi đang trên đường về đến vùng biển Hà Tĩnh, thuyền trưởng Bùi Hoàng Hiệp có gọi điện báo về cho gia đình mình cùng các bạn thuyền, hẹn sáng sớm 10-12 ra cảng biển Lạch Quèn  lấy cá về bán. Không ngờ, sau cuộc điện thoại cuối cùng ấy, người nhà các ngư dân không nhận được thêm bất kỳ thông tin nào về con tàu NA 93240 TS cũng như 8 thuyền viên. Họ bắt đầu ra cảng biển liên hệ với tất cả các tàu bạn, tìm kiếm thông tin nhưng con tàu NA 93240 TS vẫn bặt vô âm tín.

Ngày 15-12, sau nhiều lần nỗ lực tìm kiếm, người nhà các nạn nhân quyết định trình báo với UBND xã Quỳnh Long. Nhận được thông tin, UBND xã Quỳnh Long đã điện báo các cơ quan chức năng phối hợp tìm kiếm con tàu gặp nạn cùng 8 ngư dân mất tích.

Chiều tối ngày 16-12, thông tin ngư dân ở xóm Phú Hải, xã Kỳ Phú, H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh báo về đã phát hiện hai thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển nên người nhà các nạn nhân nhanh chóng đến nhận diện. Ngay sau đó họ đã xác định danh tính của hai thuyền viên tử nạn là Vũ Văn Biên (1985) và Bùi Văn Hoài (1984) cùng làm việc trên tàu cá NA 93240 TS.       

Nước mắt làng biển

Sáng 17-12, con đường dẫn về thôn Minh Thành, xã Quỳnh Long nhuốm màu tang thương khi thi thể hai thuyền viên xấu số được đưa về gia đình làm lễ mai táng. Cả xóm nghèo như chết lặng trước nỗi mất mát quá lớn trong những ngày cuối năm.

Chị Bùi Thị Lý (1984) vợ thuyền viên Bùi Văn Hoài khóc ngất tuyệt vọng bên bàn thờ chồng: “Anh nói đi nốt chuyến này rồi về nhà nghỉ ngơi và sắm sửa đồ tết cho các con, vậy mà bây giờ anh ở đâu, mau về với mẹ con em”. Ngồi bên cạnh chị Lý là 3 đứa con thơ, chúng còn quá nhỏ dại để cảm nhận hết nỗi đau mất bố. Nhìn tấm di ảnh trên bàn thờ, thấy mẹ khóc nức nở, chúng cũng chỉ biết khóc theo.

Người nhà thuyền viên Bùi Văn Hoài khóc trong đau đớn tuyệt vọng.

Cách đó mấy trăm mét là nhà anh Vũ Văn Biên, trong nỗi đau quá lớn, chị Bùi Thị Vân mấy ngày qua cũng mất ăn, mất ngủ, chị chỉ ngồi trên giường nhìn vào di ảnh chồng mà hai hàng nước mắt cứ chảy dài, không nói thành câu. Hàng ngày gia đình phải thay nhau túc trực để chăm sóc chị. Được biết, chị Vân vừa sinh con được gần 2 tháng tuổi, sức khỏe rất yếu, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn. Ngày ra khơi, anh Biên còn dặn vợ: “Nếu đi chuyến này thắng lợi em sẽ không phải lo đi vay tiền tiêu tết nữa”.

Trong căn nhà nhỏ của ngư dân Bùi Văn Xào (57 tuổi) người thân của ông cũng khóc trong đau đớn tuyệt vọng. Ông Xào là lao động chính trong gia đình. Hơn 30 năm đi biển nhưng có lẽ đây là chuyến vươn khơi cuối cùng của cuộc đời ông. Gần 1 tuần qua, bốn người con của ông đi dọc bãi biển và nhờ tàu bạn đi tìm cha. Cụ Nguyễn Thị Đừng (82 tuổi) ôm di ảnh của con khóc ngất: “Về với mẹ đi con ơi! Ở biển lạnh lắm, sắp đến Tết rồi, con mau về nhà ăn Tết đi”.

Cụ Nguyễn Thị Đừng (mẹ ngư dân Bùi Văn Xào) khóc ngất bên di ảnh của con trai

Theo ông Trần Quang Vệ, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Long, hiện tại, 6 thuyền viên làm việc trên con tàu NA 93240 vẫn đang mất tích. Người nhà các thuyền viên cùng sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm. Nhưng hy vọng về sự sống của các anh là rất mong manh.

Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Nghệ An, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An đang phối hợp với UBND H. Quỳnh Lưu, xã Quỳnh Long và gia đình tàu NA 93240 TS triển khai lực lượng, phương tiện để tìm kiếm cứu nạn các ngư dân và phát thông báo cho ngư dân đang hoạt động gần khu vực tàu bị nạn biết để hỗ trợ. Đồng thời gửi công văn đề nghị Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình biết để phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ tìm kiếm 6 ngư dân đang mất tích.

D. Hóa